Mẹ Maria Mẹ thật khiêm nhường

Mẹ Maria Mẹ thật khiêm nhường!
Khi nhìn lại cuộc đời quá khứ của Mẹ
Không thể có ai khiêm nhường hơn Mẹ
Không thể có ai trên đời sánh ví cho bằng Mẹ
Không thể hình dung có được mẹ nào
Lại hiền lành, thánh thiện hơn Mẹ Maria
Mẹ của chúng con.

**
Mẹ Maria Mẹ thật khiêm nhường!
Đến độ dù Mẹ không biết sự gì sẽ đến
Nhưng khi Thiên Thần đến chào và truyền tin
Là Mẹ sẽ cưu mang một Chúa Cứu Thế
Là Con duy nhất của Đức Chúa Trời
Thì Mẹ đã “Xin Vâng” theo lời của Thiên Thần truyền
“Ta hãy xin cho được ở Khiêm Nhường”.

**
Mẹ Maria Mẹ thật khiêm nhường!
Khi mà Mẹ quyết lên đường
Đi thăm bà chị họ Isave ở một nơi xa xôi cách trở
Với bụng mang dạ chửa mà Mẹ không màng
Chỉ vì Mẹ quá hạnh phúc muốn được chia sẻ
Tin vui mừng ấy đến cho bà chị để cùng chia vui
“Ta hãy xin cho được lòng Yêu Người”.

**
Mẹ Maria Mẹ thật khiêm nhường!
Khi đến ngày sinh nở, Mẹ lại đến hang bò lừa
Để sinh Chúa Con trong mùa đông giá rét
Nơi chỉ có máng cỏ làm giường nằm
Sưởi ấm cho Chúa Con bằng những con thú
Có sẵn nằm trong hang
“Ta hãy xin cho được lòng Khó Khăn”.

**
Mẹ Maria Mẹ thật khiêm nhường!
Vì Mẹ sinh ra một Con Vua Trời
Ấy vậy nhưng Mẹ cũng vẫn giữ luật
Đem Chúa Con vào đền thờ
Dâng tiến Con mình cho Thiên Chúa
“Ta hãy xin cho được Vâng Lời Chịu Lụy”.

**
Mẹ Maria Mẹ thật khiêm nhường!
Khi Chúa Giêsu được 12 tuổi
Ngài đã biết ở lại trong hội đường
Để trao đổi nhiều sự việc với những lão thành cao tuổi
Cách khôn ngoan tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần
“Ta hãy xin cho được Giữ Nghĩa cùng Chúa luôn”.

**
Nhìn những sự việc Mà Đức Mẹ Maria đã trải qua
Trong suốt cuộc đời vì Con Giêsu của Mẹ
Ngài đã chịu đựng cách đau khổ mà chẳng thể
Có ai trên đời đảm nhận được đâu
Do đó mà chúng ta hãy bớt kêu than
Bớt tìm kiếm thêm của cải vật chất
Mà hãy biết dành thời giờ sống cho gia đình
Quan tâm, yêu thương con cái nhiều
Như thể Đức Mẹ Maria yêu thương Chúa Con Giêsu.
Amen.

**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
16 tháng 7, 2020

Chia sẻ Bài này:

Related posts